
Hôn Lễ Của Chị Gái Hay Bẫy Tình Của Em Gái
(6/6)
chương
1,389
lượt xem
0
theo dõi
VĂN ÁN
Mẹ chồng nhìn nhầm bảng lương, tưởng rằng em gái tôi kiếm được hai trăm ngàn tệ mỗi tháng.
Vào đêm tiểu niên, bà ấy dẫn theo con trai đến dạm hỏi.
Nhưng lại chỉ đích danh muốn em gái tôi gả vào nhà họ.
Còn em gái cùng cha khác mẹ của tôi thì vui sướng vô cùng, cứ ngỡ rằng mình sắp bước chân vào hào môn.
Nhưng cô ấy không hề biết rằng…
Bạn trai của tôi, thực chất cũng chỉ là một kẻ ăn bám, muốn dựa vào phụ nữ giàu mà thôi!
Bình luận