Giữa Đám Đông, Ai Là Vợ Cậu

Hoa Cỏ Mùa Xuân

Đang theo dõi

3

Số truyện

362

Theo dõi truyện

953

Không muốn ngồi cùng bàn với bá vương học đường.

Nhưng mẹ của bá vương lại cầu xin tôi đừng đổi chỗ.

Bà ấy giơ ra năm ngón tay với tôi.

Vậy nên hễ bá vương không nghe lời, tôi liền tặng cho một bạt tai.

Dám nổi giận ư? Vậy thì lĩnh luôn Giáng Long Thập Bát Chưởng!

Thế là tôi vả cho bá vương bay thẳng vào trường 211*.

Mẹ bá vương chuyển khoản cho tôi 500 nghìn tệ.

Tôi: “Hả?”

Bà giơ tay ra… chẳng phải là bảo tôi vả nó à?

Bình luận

Tổng đánh giá: ...

Danh sách đánh giá

  • Đang tải...